Người VN bán vé trúng độc đắc được vợ ôm suốt đêm

SAN JOSE, Bắc California – Trong vụ hai vé số chia xẻ lô độc đắc Mega Millions trị giá $648 triệu Mỹ kim được xổ đêm thứ Ba, tính cho đến chiều thứ Năm vừa qua, một người đã lên tiếng với một vé trúng và rồi bắt đầu trốn tránh mọi người ở tiểu bang Georgia, và một người (hoặc một nhóm người) sở hữu vé trúng thứ nhì vẫn chưa lên tiếng tại California. Vé trúng thứ nhì được mua tại một tiệm bán quà tặng của người Việt Nam ở San Jose.

Vào ngày thứ Tư, bà Ira Curry, 56 tuổi, đã trình diện với một vé trúng lô độc đắc. Bà sống ở Atlanta, Georgia và có gia đình tại New York. Sau khi xuất hiện để xác nhận mình là người được chia xẻ một lo độc đắc lớn hàng thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ, bà Ira Curry đã biến mất cùng với gia đình. Họ tránh gặp báo chí cũng như những người quen biết.

Trong khi đó tại San Jose, hôm thứ Tư vừa qua là ngày vui như tết tại cửa tiệm bán quà tặng ở San Jose. Tiệm này nép mình bên trong một khu thương xá ở ngoại ô thành phố, nơi mà một chủ tiệm gốc Việt Nam đã bán một tấm vé trúng số thứ hai của lô $648 triệu.

Theo luật xổ số California, ông Nguyên Thụy, chủ nhân của tiệm bán quà tặng may mắn, được lãnh ngon lành $1 triệu Mỹ kim nhờ bán được tấm vé may mắn. Tại Georgia, theo luật của tiểu bang này, chủ nhận của tiệm không nhận được một đồng cắc huê hồng nào. Do đó, trường hợp của ông Thụy lại càng được giới truyền thông chiếu cố để săn tin trong hai ngày qua.

Qua các tin địa phương, người ta được biết nhiều khách hàng, các giới chức xổ số, và rất đông phóng viên đã cắm trại ở bên ngoài tiệm bán quà tặng Jenny’s Goft Shop and Kid’s Wear trên đường Tully Road, nơi mà cách đây mới bốn tháng ông Thụy đã mua lại để bán những món quà nhỏ như tượng Phật, đồ lụa Á Châu, đồng hồ và và những món trang sức rẻ tiền.

Vào đêm thứ Ba, ông Thụy đã nói chuyện với đài NBC Bay Area ngay sau khi biết mình đã bán được một trong hai tấm vé trúng lô độc đắc Mega Millions của Mỹ.

Ông kể rằng sau một giấc ngủ ngắn ngủi trong đêm, lúc mà ông được vợ ôm vui chưa từng thấy cho tới lúc bình minh. Sáng hôm sau ông Thụy nói chuyện với một nhóm phóng viên khi các giới chức xổ số tổ chức một dịp chúc mừng, mặc dù người thực sự trúng số Mega Millions jackpot với tấm vé được bán từ cửa tiệm của ông vẫn chưa xuất hiện.

Lúc đó thì người ta đã biết một phụ nữ ở Georgia đã giành được một nửa kia của lô jackpot, theo các giới chức xổ số loan báo vào trưa thứ Tư.

Trước một rừng máy camera, ông Thụy nói bằng một thứ tiếng Anh không rõ bằng giọng Việt Nam, “Tôi cảm thấy may mắn. Tôi không biết sẽ làm gì với số tiền đó. Lúc này tôi chưa suy nghĩ về chuyện này. Tôi chưa lãnh số tiền ấy. Tôi chỉ muốn thành công ở Mỹ mà thôi.”

Một viên chức thuộc cơ quan xổ số California đã trao cho ông Thụy một tấm ngân phiếu giả khổng lồ trị giá $1 triệu USD. Đến tháng Giêng sắp tới, ông Thụy sẽ lãnh được tiền mặt thực sự. Tại California, các tiệm bán lẻ nhận được một khoản 0.5 phần trăm của tiền trúng số, lên đến mức tối đa $1 triệu Mỹ kim. Ông Thụy đã định cư tại Mỹ từ năm 1993.

Ngoài người bí ẩn mua tấm vé ở San Jose, bà Ira Curry đã mua một tờ vé số ở tiệm Gateway Newsstand ở Atlanta. Chủ tiệm Gateway này là một phụ nữ Mỹ gốc Đại Hàn. Không may như ông Thụy ở California, bà Young Soo Lee không được lãnh một đồng nào vì ở tiểu bang này các tiệm bán lẻ không nhận được tiền thưởng bán vé trúng số. Thay vì vậy, ở Georgia các tiệm bán lẻ kiếm được một khoản tiền hoa hồng 6 phần trăm trên tổng số vé số đã bán được.

Bà Ira Curry, cư ngụ tại Stone Mountain, đã chọn lãnh trọn một lần số tiền $170 triệu Mỹ kim trong một lần thay vì lãnh nhiều hơn trong 30 năm.

Chưa rõ (nhóm) người trúng số ở San Jose sẽ làm như vậy hay không, hoặc sẽ lãnh $324 triệu Mỹ kim trong nhiều năm. Người trúng số ở California phải đóng thuế liên bang 25 phần trăm nhưng không phải trả thuế tiểu bang.

Leave a Reply