Trước đó trong ngày, Tổng Thống Trump loan báo quyết định ngưng các cuộc thương thảo, hiện do Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin tiến hành, nói rằng chỉ sẽ tái tục thương thảo sau khi ông chiến thắng trong cuộc bầu cử, theo bản tin của NBC News.
Quyết định ngưng thương thảo của ông Trump đã tạo sự ngạc nhiên của dư luận, và đặc biệt gặp sự phản đối của kỹ nghệ hàng không dân sự, vốn cho hay sẽ phải cho hàng chục ngàn người nghỉ việc nếu không có trợ giúp.
Cả hai quyết định, hủy thương thảo rồi lại đề nghị tái tục, của tổng thống, người được cho xuất viện sau ba ngày điều trị do lây nhiễm COVID-19, đều được loan báo qua Twitter.
Trong bản tweet gửi ra tối ngày Thứ Ba, ông Trump đề nghị có các đạo luật riêng rẽ, như về việc cấp $1,200, hay trợ giúp cho kỹ nghệ hàng không dân sự… vốn giới hạn hơn nhiều so với những gì phía đảng Dân Chủ đề nghị.
Đảng Dân Chủ hồi tuần qua đưa ra dự luật trị giá $2.2 ngàn tỷ để trợ giúp người dân cũng như vực dậy nền kinh tế Mỹ đang bị ảnh hưởng của COVID-19. Phía Cộng Hòa chỉ đồng ý cấp $1.6 ngàn tỷ và hai bên đang thương thảo thì ông Trump ra lệnh chấm dứt các cuộc nói chuyện giữa hai bên.
Chỉ ít phút sau khi Tổng Thống Trump gửi tweet ra loan báo quyết định này vào trưa ngày Thứ Ba, thị trường chứng khoán Mỹ tuột dốc, mất hơn 400 điểm.
Phát ngôn viên Drew Hammill của bà Pelosi gửi tweet ra cho hay “Trong cuộc điện đàm với Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi vào lúc 3 giờ 30 chiều, Bộ Trưởng Mnuchin xác nhận rằng tổng thống từ bỏ cuộc thương thảo”.
Phát ngôn viên Hammill nói tiếp rằng bà Pelosi bày tỏ sự thất vọng về quyết định của tổng thống, là không đáp ứng nhu cầu về kinh tế và y tế của người dân.”
Sau đó, trong cuộc điện đàm với phía đảng Dân Chủ hôm Thứ Ba, bà Pelosi nêu lên các thứ thuốc mà ông Trump đã dùng để trị bệnh trong vài ngày qua. Toán bác sĩ điều trị cho ông Trump nói đã cho tổng thống uống thuốc steroid, vốn thường được dùng trong những trường hợp COVID-19 nặng.
Bà Pelosi nói: “Quý vị cứ tin tôi đi, có nhiều người nói rằng steroid ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của người ta. Cá nhân tôi, với tư cách là người mẹ và cũng là bà chăm sóc cho cháu, cũng từng định bệnh như bác sĩ, dù không có bằng cấp, nhưng chưa bao giờ phải xem xét về vấn đề tâm thần. Tôi chưa hề phải làm điều đó,” cũng theo NBC News. (V.Giang)