Nửa năm khi mẹ qua đời mà phía nhà chồng cho là tai nạn, bé gái 9 tuổi cùng bà ngoại tìm đến công an tố cáo chính cha ruột đã hành hung dã man, dẫn đến cái chết của mẹ.
Chết vì té cầu thang ?
Cầu thang gỗ – vị trí mà gia đình nhà chồng cho rằng chị L đã bất cẩn, trượt chân ngã và gặp nạn. |
Làm việc với điều tra viên công an Q.Gò Vấp, ông N.V.T (bố chồng của chị L) khai báo, 9h30 sáng cùng ngày, ông đang tập Yoga trên gác, thì chị L leo lên bậc thang gỗ. Đến bậc thang thứ 6, chị L trườn người lấy ly nước thì trượt chân té ngã xuống.
Quá trình làm rõ cái chết của chị L, đến cuối tháng 1/2012 phòng Kỹ thuật Hình sự, công an TP.HCM có kết luận giám định pháp y. Theo đó nạn nhân L bị dập lá lách; trầy da và bầm tụ máu ở trán phải, trán trái; xương sọ và xương hàm mặt không ổn định; bầm tụ máu rải rác ở lưng trai; gãy cung xương sườn 9 bên trái gây bầm tụ máu xung quanh chỗ gãy xương….
Phiếu kiểm tra không khởi tố vụ án của Viện KSND Q.Gò Vấp 10 ngày sau đó cũng nói rõ “Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị T.T.T.L không thắc mắc hay yêu cầu gì về cái chết của chị L”.
Hé lộ tình tiết bất ngờ
Đó là cháu M.T (9 tuổi, con ruột chị L) cùng bà N.T.T.L (SN 1963, ngụ Q.Gò Vấp – mẹ ruột chị L) tìm đến công an địa phương này tố cáo chính ông N.T.A là người hành hung dẫn đến cái chết của chị L.
![]() |
Bà T.L và 2 cháu ngoại đang tố cáo, yêu cầu làm rõ về cái chết bất thường của chị L. |
Thấy lời của cháu ngoại có vẻ bất thường, sinh nghi về cái chết của con gái, bà T.L gặng hỏi cháu M.T thì điếng hồn khi nghe cháu ngoại thuật lại tường tận ngày chị L gặp nạn.
Bà T.L khẳng định, do lúc đó con gái vừa qua đời, 2 cháu ngoại đang ở gia đình của N.T.A nên bà lo ngại khi tố cáo gia đình con rể, sẽ ảnh hưởng đến 2 cháu. Đến cuối tháng 5/2012, khi tìm cách đưa 2 cháu ngoại về ở với mình tại đường Trần Bình Trọng, P.1, Q.Gò Vấp thì bà T.L làm đơn tố cáo chính người con rể (là N.T.A) đã gây nên cái chết của chị L.
“Mẹ gọi ông nội từ trên gác xuống, nhưng ba không cho ông nội xuống! Ba còn cầm dao, tay đè đầu, tay lấy dao đánh vào đầu mẹ. Ba lấy chân đá mạnh vào bụng, mẹ chỉ biết ôm bụng khóc. Rồi ba kêu con lấy nước cho mẹ uống, nhưng mẹ uống vào thì ói ra và ngất xỉu. Sau đó ba và ông nội đưa mẹ đi bệnh viện thì mẹ chết” – đứa trẻ 9 tuổi nhớ và kể lại cảnh nó đã chứng kiến.
Một cán bộ thuộc đội điều tra tổng hợp, công an Q.Gò Vấp cho biết: “Khi tiếp nhận thông tin tố cáo mới này, chúng tôi đã mời N.T.A lên làm việc. Tuy nhiên ông này không thừa nhận có hành vi liên quan đến cái chết của chị L như cháu M.T và bà ngoại của cháu tố cáo. Ông N.T.A cho rằng con gái mình đã bị gia đình bên ngoại xúi giục”.
Cán bộ này khẳng định: “Chúng tôi đang làm rõ các tình tiết mới về cái chết của nạn nhân T.T.T.L”. Diễn biến mới nhất là sáng 9/7, bà T.L đã đến hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương nhờ can thiệp, bà cho rằng 2 cháu ngoại đã bị gia đình phía chồng nạn nhân L đưa về nuôi dưỡng. Bà quan ngại rằng, 2 cháu sẽ bị uy hiếp khi lên tiếng tố cáo và ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình làm rõ cái chết của con gái bà.
Đàm Đệ