Tệ nạn ăn cắp trái cây vẫn đang hoành hành tại Little Saigon, Nam Cali

Tệ nạn ăn cắp trái cây đã xảy ra nhiều năm qua và đến thời điểm này vẫn còn tồn tại khiến nhiều người hết sức phẫn nộ, và cảm thấy xấu hổ khi người ngoại quốc nhìn thấy người Việt đang hái trộm trái cây. Một số chủ nhân mất trái cây đã gọi điện thoại cho Viễn Đông nhờ lên tiếng để cảnh báo những người có hành động xấu này hãy mau chấm dứt.

Anh chị G. nhà ở gần góc đường Ward và Edinger mua về ba cây mảng cầu, mỗi cây gần $200 Mỹ kim. Hai anh chị đi làm, ở nhà có bà ngoại đã trên 70 tuổi nhưng còn khỏe mạnh, ban ngày bà bón phân, tưới nước cho mấy cây mảng cầu, chiều đi làm về, con gái lại ra vườn ngắm nghía và chăm sóc.

Cây không phụ lòng người, năm ngoái cả ba cây đều trổ bông, chị G. và bà mẹ lo chấm phấn hoa cho đậu trái. Cả ba cây đậu gần trăm trái, cả nhà đều vui, ngày nào cũng ra ngắm nhìn, đến khi trái khá lớn, sau một đêm, sáng dậy ra vườn thì hỗi ôi! Các trái lớn đều bị kẻ trộm leo hàng rào vào hái sạch. Mấy mẹ con ngẩn ngơ, tiếc nuối, nhưng hy vọng còn ít trái nhỏ chắc được ăn, nào ngờ mấy hôm sau chúng lại vào bẻ sạch không chừa trái nào mặc dù còn xanh chưa ăn được.

Ngoài tiền mua cây, mua phân, còn bỏ bao nhiêu công tưới nước, chăm sóc. Trước hoàn cảnh này, ai lại không căm giận kẻ ăn cắp. Sau đó anh chị phải tốn tiền làm thêm hàng rào cho cao lên để phía ngoài không nhìn thấy, và năm nay nuôi thêm con chó để ban đêm giao mấy cây mảng cầu cho con chó canh giữ, hy vọng được ăn trái cây do chính tay mình chăm sóc, vun trồng.


Đời sống ở Mỹ đâu quá thiếu thốn đến nỗi phải đi trộm trái cây như thế này. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ông Nguyễn Văn Mạnh, nhà trên đường McFadden cũng gặp trường hợp tương tự, tức quá ông vác dao ra chặt hết, không thèm trồng nữa. Ông nói, “Bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc ra trồng cho kẻ không làm mà hưởng thì trồng làm quái gì nữa, cứ chặt hết, chặt hết cho bõ tức.”

Gia đình ông S. ở thành phố Santa Ana trồng được cây nhãn rất ngon, hột nhỏ xíu như hột đậu xanh và ngọt lịm, ông bà định cuối tuần sẽ hái đem tặng bà con lối xóm mỗi người một chùm ăn chơi. Không đợi cuối tuần, bà hàng xóm, một người Việt ở khu Apartemant sau nhà lợi dụng đêm tối, bắc thang qua hái hết nửa cây. Sáng ra bà này bày các cành nhãn ra phòng khách và lựa bó lại từng chùm để đem đi bán.

Ông Manager người Việt đi qua nhìn thấy bà này đang lựa nhãn, biết sau nhà bà đâu có đất trồng trọt mà sao nhãn ở đâu bà có sớm thế. Ông đi vòng ra sau nhà, nhìn cây nhãn phía bên kia hàng rào, cành cây mới gẫy, trái rớt tứ tung, biết thủ phạm là bà Việt này, ông vô cảnh cáo bà. Bà ăn trộm không tỏ vẻ xấu hổ chỉ im lặng.

Mấy hôm sau, chủ vườn biết được qua nói với bà ăn trộm, “Bà đừng có làm thế nữa, muốn ăn, xin tôi cho, đừng ăn trộm, ăn cắp xấu hổ lắm.”

Bà ăn trộm chống nạnh chỉ vào mặt bà chủ vườn nói, “Này, tôi nói cho mà biết, nếu lúc tôi đang ở trên cây hái nhãn mà bà làm gì để tôi hoảng sợ, tôi té xuống là tôi đi sue (kiện) bà đấy, biết chưa?”

Bà chủ vườn nói với chúng tôi, “Thật hết thuốc chữa.”


Nhà có cây nhãn bị bà hàng xóm hái trộm trái đi bán nay phải làm tường cao thêm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ngày 21 tháng 10, 2020 nhà ông bà Lưu Văn H. ở Thành Phố Garden Grove, sau nhà trồng được cây Saboche, lần đầu tiên ra được 14 trái, chưa được ăn thì ban đêm kẻ trộm đột nhập hái hết không chừa một trái.
Ông H. giận giữ nói, “Tôi mà bắt được, tôi gọi ngay cảnh sát đến cho hắn vô tù cho bõ ghét.”

Thử nghĩ xem kẻ trộm là người Việt hay người sắc dân khác?

Ông H. khẳng định, “ Người Việt, tôi dám chắc như thế. Tôi đã nghe nhiều người kể lại, họ mất trái cây, họ rình và thấy người Việt hái trộm nhưng chẳng lẽ có vài ba trái cây mà gọi cảnh sát nên họ cũng nói vài tiếng cảnh cáo rồi bỏ qua. Theo tôi, các gia đình mất trộm trái cây nên báo cảnh sát, vì mình thấy ở xứ Mỹ này ăn trộm trong siêu thị chỉ đáng một, hai đô mà cũng phải ra tòa nên cứ báo cảnh sát may ra tội trộm cắp mới thuyên giảm.”

Mới cách nay bốn, năm ngày nhà bà Đào trên đường Maurie, Santa Ana có cây hồng dòn duy nhất phía trước nhà cũng bị kẻ trộm ban đêm vào hái mất khoảng một-phần-ba trái trên cây.

Ngày 25 tháng 10 trên đường đến tòa soạn Viễn Đông, tình cờ tôi thấy một bà Việt Nam đang ăn trộm ổi. Bà này có vẻ là dân ăn trộm trái cây chuyên nghiệp, bà dùng một cây sào (tiệm Home Depot có bán) trên đầu có cái giỏ để vừa dễ hái vừa để trái không bị rớt, bể dập. Dưới chân là mấy bọc ny long đựng ổi. Cây sào để hái trái còn rất mới, bà ngang nhiên lựa những trái ổi to để lấy mặc dù cây ổi nằm trong hàng rào nhà người ta.

Mấy người Mễ đi ngang qua nhìn và lắc đầu! Thật xấu hổ lây cho người Việt, mấy quả ổi đâu đáng giá bao nhiêu mà phải đi ăn trộm? Không biết con, cháu của bà này nhìn thấy cảnh tượng này có xấu hổ, có can ngăn bà không?


Ngoài bức tường xây đẹp đẽ nay, những nhà có trồng cây sau vườn, phải làm thêm tường gỗ cho cao, vừa tốn tiền vừa mất vẻ thẩm mỹ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Mong rằng những lời chia sẻ của các người chủ vườn trên đây là bài học nhắc nhở những người có tính ăn cắp, ăn trộm nên chấm dứt, đừng để người ngoại quốc chê cười cũng như mới đây người Mỹ trắng ở Garden Grove đã chửi người Việt “Tụi mày là đồ ngu, đồ ăn chó.”




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply