Sếp gốc Việt sa thải nhân viên vì bị làm mất hứng

Một kỹ sư phần mềm máy điện toán tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ đã cứu một đồng nghiệp khỏi bị sếp quấy rối tình dục nhưng đổi lại, anh bị sa thải.

Sếp Sam Trần đang “lên cơn” với một nữ nhân viên tại một cuộc họp vào tháng 8 năm ngoái thì bị Tarek Ahmed làm mất hứng, theo vụ kiện được đệ lên toà liên bang địa phương Manhattan. “Trần ép người vào cô ấy như thể chuẩn bị hôn,” bên nguyên tuyên bố trong hồ sơ toà. Người phụ nữ “không thoải mái và tìm cách né tránh.” Trông thấy vậy nên Ahmed đã nhảy vào can thiệp. Anh lôi sếp Trần ra khỏi nạn nhân, bắt anh ta xin lỗi người phụ nữ.

Chẳng biết vào lúc đó Trần có thái độ như thế nào, hay có xin lỗi nữ nhân viên hay không nhưng một tháng sau thì Ahmed bị sa thải. Anh khiếu nại, đòi bồi thường thiệt hại không xác định.

Phát ngôn nhân Roberto Lebron cho biết, Bảo tàng viện không đưa ra lời nhận xét về những hồ sơ pháp lý hiện đang chờ giải quyết, còn bị đơn Trần hiện vẫn im hơi lặng tiếng.

Hương Giang (Theo NY Post)

Leave a Reply