(myST) – Một người gốc Việt ở tiểu bang Texas bị cáo buộc tráo giá hàng chục chai rượu đắt tiền, móc túi chợ H-E-B số tiền khổng lồ.
Photo Credit: Bexar County Sheriff’s Office
Hoàng Nguyễn 43 tuổi bị Cảnh sát thành phố San Antonio bắt giữ, đối diện với cáo buộc ăn trộm.
Theo chứng thư bắt giữ, nghi can vào ngày 24 tháng 11 đã gỡ giá gốc của 35 chai rượu đắt tiền tại 6 chợ H-E-B rải rác trong thành phố, thay bằng mác giá rẻ hơn. Hậu quả, anh ta chỉ trả $170 Mỹ kim cho mỗi chai rượu có giá $4,036 Mỹ kim.
Sang ngày hôm sau, Nguyễn quay trở lại, giở bổn cũ. Một nhân viên tại đây nghi ngờ khi thấy anh ta cầm số rượu đã tráo giá đến tính tiền ở quầy tự thanh toán nên đã yêu cầu y trình thẻ căn cước. Cảm thấy “không xong” nên nghi can đã bỏ trốn khỏi chợ, “bỏ của chạy lấy người,” quên luôn cả thẻ căn cước. Nhờ đó cảnh sát không khó khăn gì, nhanh chóng truy ra tên trộm.
Chưa rõ, nếu bị truy tố, Hoàng Nguyễn đối diện với mức án tối đa, và mức bồi thường thiệt hại như thế nào.
Hương Giang (Theo My San Antonio)