Florida – Một người đàn ông ban đầu tin rằng coronavirus là một “cuộc khủng hoảng giả ” đã được “thổi phồng”, nhưng hiện nay anh đang phải nhập viện vì nhiễm virus, cùng với vợ mình, và có một cảnh báo cho những người khác.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng coronavirus là một cuộc khủng hoảng giả và tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ đó không phải là một loại virus thực sự và có lúc tôi cảm thấy rằng nó bị thổi phồng. Điều đó thật nghiêm trọng, Brian Hitchens đã viết trong một bài đăng dài trên Facebook.
Hitchens cho biết anh tiếp tục hạ thấp đại dịch cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy bị bệnh và không thể làm việc được nữa.
Chỉ vài ngày sau khi anh bị bệnh, Hitchens cho biết vợ anh cũng bắt đầu cảm thấy bị bệnh, và cả hai đến bệnh viện
Cả hai chúng tôi đã đưa đến ICU. Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn trong vài ngày nhưng vợ tôi trở nên tồi tệ đến mức họ phải đặt máy thở cho cô ấy, anh nói.
Tôi không được đặt máy thở và bắt đầu cảm thấy khỏe hơn, nó không còn đau nhưng cảm thấy yếu và kiệt sức.
Đến hôm nay vợ tôi vẫn phải dung máy thở và không có dấu hiệu cải thiện. Có một vài lần các bác sĩ đã cố gắng bắt đầu lấy máy thở ra nhưng ngay sau đó mức oxy của cô ấy giảm xuống và họ phải đặt cô ấy trở lại máy thở.
Vợ tôi đã bị ốm trước đây khá nhiều lần và cô ấy luôn chiến đấu để tốt hơn nhưng bây giờ sau 3 tuần tôi đã chấp nhận rằng vợ tôi có thể qua đời, chỉ hy vọng rằng phép màu sẽ đến với gia đình tôi
Anh nói thêm, Hãy nghĩ về những gì tôi đã viết và suy nghĩ xem liệu đây có phải là một cuộc khủng hoảng giả hay không.
Lúc đầu tôi được khuyên nên đeo mặt nạ nhưng tôi đã không dùng và có lẽ bây giờ tôi phải trả giá cho những điều đó
Đã có hơn 46.000 trường hợp được xác nhận tại Florida, với gần 2.000 trường hợp tử vong.
TH