Jill Biden, Vợ phó tổng Mỹ Joe Biden thăm Văn Miếu tại Hà Nội

Đệ nhị phu nhân Mỹ Jill Biden sáng nay đã tới tham quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám tại Hà Nội, trước khi đến Ba Vì gặp gỡ trẻ nhiễm HIV.

Đệ nhị phu nhân Mỹ (váy trắng – xanh), vợ của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, đến Hà Nội hôm 19/7 trong khuôn khổ chuyến công du ba nước châu Á Hàn Quốc, Việt Nam và Lào nhằm kêu gọi các đối tác chính phủ và xã hội thúc đẩy cơ hội giáo dục và kinh tế cho phụ nữ.

Phu nhân Chủ tịch nước Mai Thị Hạnh đón tiếp đệ nhị phu nhân Mỹ tại Văn Miếu. Bà Mai Thị Hạnh tặng một chiếc nón lá cho bà Jill Biden. Chiếc nón có in câu thơ lên mặt trong và dải lụa quai nón được in dòng chữ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ.

Cùng tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, còn có Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng (áo dài đen).

Sau chuyến thăm Văn Miếu, bà Jill Biden đến Ba Vì thăm Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội số II (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội), nơi nuôi dưỡng những trẻ em bị nhiễm HIV.

Bà Jill Biden nghe giáo viên của lớp giới thiệu về việc học tập của các em học sinh tại đây.

Đệ nhị phu nhân Mỹ cười hạnh phúc khi nghe các em nhỏ hát.

Nói chuyện với các em nhỏ, đệ nhị phu nhân Mỹ cho biết bà cũng là một giáo viên. “Hình ảnh các em ở đây khiến tối nhớ đến học sinh của mình. Cảm ơn các thầy cô và các em đã dành cho tôi sự chào đón nồng nhiệt”, bà Jill Biden nói.

Chiều nay đệ nhị phu nhân Mỹ đã rời Hà Nội bay vào TP Hồ Chí Minh.

Quý Đoàn

Bà Jill Biden hôm nay lắng nghe lời giới thiệu về Văn Miếu – Quốc Tử Giám và đến trại trẻ mồ côi tại Ba Vì trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam đầu tiên.

Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Sáng 20/7, bà Jill Biden (áo trắng), phu nhân của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Hà Nội là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á của tiến sĩ Jill Biden. Bà tới Hàn Quốc, Việt Nam và Lào nhằm kêu gọi các đối tác chính phủ và xã hội tham gia những vấn đề liên quan đến tăng cường các cơ hội giáo dục và kinh tế cho phụ nữ.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Đệ nhị phu nhân nước Mỹ thể hiện sự hào hứng khi nghe lời giới thiệu về lịch sử hàng trăm năm của trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Bà Jill Biden sinh năm 1951, kết hôn với ông Joe Biden năm 1977. Bà trở thành đệ nhị phu nhân Mỹ từ năm 2009, khi chồng nhậm chức Phó tổng thống.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Phu nhân của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Mai Thị Hạnh (áo vàng), đón tiếp bà Jill Biden trong khuôn viên khu di tích. Hai vị phu nhân trò chuyện trong gần một giờ về nhiều chủ đề văn hóa, lịch sử và trao đổi về những tiến bộ trong quan hệ Việt – Mỹ từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng như các lĩnh vực tiềm năng mở rộng quan hệ như vấn đề phụ nữ và giáo dục.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Bà Mai Thị Hạnh tặng bà Biden và các thành viên phái đoàn Mỹ những nón lá truyền thống của phụ nữ Việt. Trước khi thăm đại học đầu tiên của Việt Nam, bà Biden hôm qua đã tham gia sự kiện tại Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em Việt Nam. Bà cũng gặp các thành viên của Peace Trees (Cây Hòa Bình), tổ chức phi chính phủ của Mỹ ra đời để trợ giúp người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Chiều cùng ngày, bà Biden hội kiến với Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan để bàn về các vấn đề phụ nữ và hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Bà Mai Thị Hạnh và Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh cùng bà Biden và các nữ quan chức tháp tùng trong chuyến công du.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Phu nhân của phó tổng thống Mỹ thăm quan nhà bia trước cổng Khuê Văn Các.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Chuyến thăm của bà Jill Biden diễn ra vài ngày sau cuộc gặp lịch sử giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng, cũng như buổi tiệc chiêu đãi dành cho đoàn Việt Nam của Phó tổng thống Joe Biden ở Washington. Hai nước vừa kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Cuộc trò chuyện thân mật về đất nước, con người Việt Nam.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Sau đó, phu nhân của phó tổng thống Mỹ thăm Trung tâm Chăm sóc Trẻ em, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II tại Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Bà ân cần hỏi thăm hỏi các em bé đang được chăm sóc và học tập tại đây.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius, trò chuyện với một em bé 8 tuổi bằng tiếng Việt. Ông là một trong những người tháp tùng đệ nhị phu nhân Mỹ trong chuyến thăm.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Các em nhỏ tại Trung tâm chào đón đoàn bằng tiết mục nhảy sôi động trên nền nhạc của bài hát “Tôi yêu Việt Nam” khiến các vị khách cảm thấy rất bất ngờ và thú vị.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Đệ nhị phu nhân Mỹ trò chuyện với các em nhỏ và nói rằng bà cũng là một giáo viên nên hình ảnh các em nhỏ ở đây khiến bà nhớ đến học sinh của bà. “Tôi mong các em ở đây học thật giỏi và cảm ơn các thầy cô và các em đã dành cho chúng tôi sự chào đón nồng nhiệt”, bà Biden nói. Đệ nhị phu nhân Mỹ từng giảng dạy tiếng Anh trong các trường trung học và đại học. Bà có bằng tiến sĩ tại Đại học Delaware. Từ năm 2009, bà trở thành giáo sư về tiếng Anh tại Đại học Cộng đồng Bắc Virginia.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà Nội
Bà Biden giơ cao món quà do một em đại diện cho học sinh của trung tâm trao tặng. Em học sinh cho biết, các em tự làm món quà trong dịp nghỉ hè và gửi tặng đệ nhị phu nhân của nước Mỹ với tình cảm trân trọng nhất.
Một ngày của đệ nhị phu nhân Mỹ tại Hà NộiPhóng to

Nữ giáo sư vẫy chào thầy cô và học sinh tại Trung tâm Giáo dục Lao động số II, kết thúc chuyến thăm Hà Nội. Cuối ngày, bà sẽ thăm thành phố Hồ Chí Minh và đến Lào sau khi rời Việt Nam.

Leave a Reply