Houston, Texas: Cháy nhà khu Việt Nam, 1 người chết

HOUSTON, Texas (NV) – Một người Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy ở khu chung cư gần phi trường Hobby Airport ở Texas trưa hôm Thứ Tư, theo nguồn tin từ Sở Cứu Hỏa thành phố Houston.

Ngọn lửa bùng ra lúc khoảng 3 giờ 11 phút trưa ngày Thứ Tư tại khu chung cư có tên là Làng Thái Xuân (Thai Xuan Village) ở số 8200 đường Broadway.

Theo đài truyền hình Click2Houston, nạn nhân tên là Lâm Nguyễn, 20 tuổi, sống trên tầng hai của khu chung cư.

Giới chức điều tra nói rằng họ tìm thấy nạn nhân sau khi ngọn lửa được lính cứu hỏa dập tắt lúc 4 giờ 50 phút. Họ tin rằng nạn nhân bị kẹt bên trong vì các cánh cửa sổ đều có gắn song sắt đề phòng ăn trộm.

Bà Sương Nguyễn, sống gần khu nhà, nói với nhật báo Người Việt như sau: “Lúc đó, tôi đang đi ra ngoài. Khi về nhà, thấy người ta bu đen khu chung cư. Có tới bốn xe cứu hỏa.”

Một cư dân sống gần làng Thái Xuân, không muốn nêu danh tánh, kể với nhật báo Người Việt như sau: “Tôi nghe nói có một bà ở tầng hai, mở bếp gas lên nấu nướng gì đó, rồi đi chợ, quên tắt lửa. Thế rồi, ngọn lửa bùng ra, và khi lính cứu hỏa đến nơi, thì có một người trong nhà, hình như là con của bà, thiệt mạng. Tôi cũng chỉ nghe nhiều người nói thôi, chứ không biết rõ chi tiết.”

Tầng hai của khu chung cư trong Làng Thái Xuân bị cháy. (Hình chụp qua màn hình TV đài Click2Houston)

Vẫn theo đài truyền hình Click2Houston, một phụ nữ, được nhân viên cứu hỏa Houston xác nhận là mẹ của nạn nhân, về đến nhà sau khi ngọn lửa được dập tắt, trở nên vô cùng kích động.

Bà vật lộn với nhân viên cấp cứu khi họ tìm cách trấn an bà. Thế rồi, bà được đưa lên xe cứu thương, nhưng ngay lập tức, nhảy ra khỏi xe, trước khi xỉu.

Bà mẹ nạn nhân được để lên một giường nằm, và được chữa trị tại chỗ.

Cảnh sát nói không có dấu hiệu án mạng.

Thi thể nạn nhân hiện được để ở phòng giảo nghiệm Harris Count để khám nghiệm tìm nguyên nhân cái chết.

Có hai lính cứu hỏa cũng được đưa vào bệnh viện với các thương tích nhẹ.

Có hơn 60 lính cứu hỏa được điều động đến để dập tắt đám cháy này. Các chuyên gia điều tra cháy cũng tới hiện trường.

Làng Việt Nam này đã hiện diện tại Houston từ hơn 30 năm, nơi có khoảng 1,000 cư dân gốc Việt sinh sống.

Khi người tị nạn Việt Nam bắt đầu di chuyển tới Houston đã xảy ra tình trạng căng thẳng chủng tộc trầm trọng.

Linh Mục John Chinh Trần, người rời khỏi Sài Gòn năm 1975 và đến Houston, đã kêu gọi các nhà đầu tư Việt mua sáu tòa chung cư ở vùng Nam Houston để người Việt tại đây có thể sống quây quần với nhau.

Ông đặt tên khu chung cư lớn nhất là Thái Xuân, giáo xứ ông từng phục vụ trước đó tại Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam.

Hiện có gần 111,000 người Việt sinh sống ở Houston, một trong những cộng đồng Việt lớn nhất ở Mỹ.

Leave a Reply