COVINGTON, Louisiana (AP) – Một bà cụ ở thành phố Mandelville, tiểu bang Louisiana, vừa bị tòa tuyên án 22 năm tù hôm Thứ Năm, 24 Tháng Mười, tiếp theo việc bà bị kết án tội âm mưu sát nhân cấp hai khi định bắn luật sư của chính bà.
Bà Patricia Currie. (Hình: St. Tammany Parish Sheriff’s Office)
Một bồi thẩm đoàn hồi Tháng Tám vừa qua chỉ mất 15 phút thảo luận trước khi đi đến phán quyết là bà Patricia Currie, 78 tuổi, có tội âm mưu giết người.
Hồ sơ tòa nói rằng vào Tháng Mười năm 2016, bà Currie đến văn phòng của luật sư Keith Couture, người từng đại diện bà trong một vụ khai phá sản.
Ông Couture, lúc đó ở một mình trong văn phòng, thấy bà Currie ngồi ngoài phòng đợi, đeo găng tay cao su và hai chân bọc lại bằng bao nhựa, loại thường thấy dùng đựng các thứ mua ở chợ.
Ông Couture khai rằng bà Currie phủ một khăn lớn trên người. Khi ông hỏi bà đến có việc gì, bà này trả lời đến để giết ông ta.
Bà lấy tấm khăn che ra, đưa khẩu súng bắn đạn ghém (shotgun) lên và chĩa về phía ông Couture. Nhưng ông này giằng được khẩu súng khỏi tay bà.
Các cảnh sát viên thuộc sở cảnh sát quận St. Tammany Parish thấy là khẩu súng có lắp đạn và bà có thêm bốn viên đạn nữa dấu trong người, cùng là một hộp đạn trong xe.
Bà Currie khai trước tòa là bà chỉ muốn dọa ông Couture chứ không có ý định giết.
Người luật sư này chỉ vài tuần trước đó đã xin tòa cho ông rút khỏi việc đại diện bà trong vụ kiện khánh tận, nhưng không thành công.
Luật sư Couture trước tòa khai rằng ông và cả gia đình vẫn còn bị ám ảnh bởi việc này. Ông nói chỉ nghĩ đến vợ và con khi cố giựt lấy khẩu súng ra khỏi tay bà Currie.
Thẩm phán Alan Zaunbrecher nói rằng mức độ nguy hiểm của vụ này, các chuẩn bị che giấu tội phạm như đeo găng tay, đeo bao ni lông che giấu giày, cùng là việc bà Currie không thành thật nhận tội, không cảm thấy hối lỗi, khiến ông phải cho bà bản án 22 năm tù.
Nếu bà Currie phải ở hết hạn tù, bà sẽ được 100 tuổi khi ra tù. (V.Giang)