Chuyện chưa kể về Việt Hương và người chồng điển trai

Một trong những trưởng phòng hài hước của Ơn giời cậu đây rồi tiết lộ, lần gặp đầu tiên, chị tưởng ông xã là người châu Mỹ.
[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”hài Việt Hương + hoai phuong saxophone” videoBlacklist=”qsZEcN9F6fA,qjBeqLuJoeM,fm5B997INn8,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE,J5L-uRNlrTU” resultsPerPage=”5″ ]

Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, hiện tại Việt Hương sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai điển trai. Có rất nhiều kỷ niệm về chuyện tình cũng như những câu chuyện ít biết về nữ danh hài tài năng.

Từng tưởng chồng là người châu Mỹ

Việt Hương lần đầu gặp ông xã Hoài Phương lần đầu trong chuyến lưu diễn ở Mỹ năm 2005, tuy nhiên lúc đó anh không biết cô là diễn viên hài. Khi chuẩn bị lên sân khấu diễn, micro của Việt Hương bị hư nên vội chay đến chỗ anh mượn.

Nhìn vẻ ngoài bụi bặm, da đen, răng trắng nên Việt Hương nghĩ anh là người châu Mỹ. Vì thế, cô liền hỏi anh bằng tiếng Anh. Khi trở lại cánh gà, Hoài Phương bảo “Em nói tiếng Anh dở thật”, lúc đó cô mới vỡ lẽ ra anh là người Việt. Cô kể lại, lúc đó mình chống chế: “Tôi có phải người Mỹ đâu mà nói tiếng Anh hay” và trong bụng hơi ấm ức về anh chàng đẹp trai này.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Việt Hương đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng mới - nhạc sĩ Hoài Phương và con gái
Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Việt Hương đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai – nhạc sĩ Hoài Phương và con gái.

Lần thứ 2 họ gặp nhau tại một nhà hàng cùng nhóm nghệ sĩ Việt Nam. Lúc đó Hoài Phương mới biết Việt Hương là danh hài và tình cảm của cặp đôi cũng bắt đầu từ đây. Năm 2007, họ chính thức làm đám cưới, Việt Hương bỏ lại sau lưng sự nghiệp ở Việt Nam. Còn Hoài Phương nghỉ dạy ở trường đại học Snow, bang Utah chuyển về California sinh sống.

Tuổi thơ không êm ả

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn, còn ba cô là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng, tưởng chừng như con đường đến với nghề của Việt Hương dễ dàng và trải đầy hoa hồng nhưng thực tế, cô đã gặp khá nhiều vất vả và đau đớn về tinh thần.

Khi ba mẹ chia tay, Việt Hương mất thời gian dài hụt hẫng. Thời điểm đó, niềm khao khát nhất của cô chính là một bàn tay chăm sóc của cha, được cha xoa đầu, hỏi han nhưng những chuyến lưu diễn cứ cuốn ông đi suốt.

Để kiếm tiền phụ giúp má, Việt Hương từ 15 tuổi đã tự bươn chải với cuộc sống bằng những công việc từ hát tại nhà hàng, hát quán hay lao động tay chân khác nhau. Không thiếu những lúc bị vùi dập, ăn hiếp khiến cô phải vừa chạy xe dưới mưa vừa khóc, nhưng trước mặt má, cô vẫn tỏ vẻ không có gì xảy ra để không làm má buồn.

Từng theo học chính kịch

Ngành học đầu tiên mà Việt Hương chọn khi vào học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh (TP.HCM) là chính kịch. Nhưng sau một thời gian, nghệ sĩ Minh Nhí đã phát hiện ra “máu hài” của Việt Hương và động viên cô chuyển sang lớp diễn viên hài. Với năng khiếu có sẵn trong máu cùng sự nhanh nhẹn, hoạt bát, cô nhanh chóng được thầy cô chú ý và giao chức lớp trưởng. Không phụ lòng tin của thầy Minh Nhí, Việt Hương luôn có thành tích học tập nổi bật và trở thành sinh viên xuất sắc trong nhiều năm liền. Dù vậy, Việt Hương vẫn có khả năng đóng nhiều dạng vai từ hài cho đến chính kịch, bi kịch… Mỗi vai, cô đều đầu tư hết mình để chinh phục khán giả một cách trọn vẹn nhất.

Chuyện chưa kể về Việt Hương và người chồng điển trai
Việt Hương cùng các bạn bè tặng hoa, hỏi thăm sức khoẻ Minh Nhí nhân dịp 20/11. Anh chính là người đã phát hiện ra khả năng diễn hài của Việt Hương.

Cột mốc Gala cười

Gala Cười được tổ chức trong những năm 2005 – 2007 được xem là cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của Việt Hương, giúp cô có thêm nhiều đất để diễn và chinh phục khán giả. Là một trong những cây hài xuất hiện từ những số đầu tiên, Việt Hương đã khiến mọi người nhớ đến mình với hình ảnh cô gái có vóc dáng nhỏ bé nhưng lối diễn hết mình, giọng nói hào sảng, nụ cười duyên và đặc biệt là nói câu nào “ăn tiền” câu đó.

Chuyện chưa kể về Việt Hương và người chồng điển trai
Việt Hương vào rất “ngọt” vai em bé trong Sống giả chết giả.

Nhắc đến Việt Hương trong Gala cười, khán giả không khỏi ấn tượng với nhiều vai diễn khác nhau từ bà già bán bánh giò nhiều chuyện trong vởTuyển diễn viên, “má mì” trong Đặc sản rắn rùa, em bé trong Sống giả chết giả

Thường xuyên làm từ thiện

Dù khá bận bịu với các show diễn giữa Việt Nam và nước ngoài, nhưng nữ danh hài vẫn dành thời gian ít ỏi cho các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Mỗi lần về nước, Việt Hương cùng các nghệ sĩ thân thiết đều tranh thủ tìm những địa chỉ khó khăn để giúp đỡ. Nhất là sau khi mẹ qua đời, cô càng tâm huyết với việc san sẻ yêu thương và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Tiền phúng điếu mẹ cũng được cô trích để mua vật phẩm gửi tặng Hội từ thiện Bảo Vân, nơi cung cấp cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo mắc bệnh ung bướu. Nhiều tháng qua, Việt Hương cũng nhờ chị ruột của mình định kỳ hằng tháng phát 300 ổ bánh mì bệnh nhân của bệnh viện Ung Bướu.

Hình ảnh danh hài ăn mặc giản dị, cùng chuẩn bị các bữa ăn, tận tay trao từng món quà nhỏ đến từng người khiến khán giả khâm phục và ngưỡng mộ.

Chuyện chưa kể về Việt Hương và người chồng điển trai
Việt Hương phát bữa ăn miễn phí trên đất Mỹ.

Ở Mỹ, vợ chồng Việt Hương cũng thỉnh thoảng đứng ra làm từ thiện, bằng bữa ăn có đầy đủ dưỡng phân phát cho người nghèo. Mới đây, cô cùng nghệ sĩ Việt đã tìm đến nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý để thăm hỏi sức khỏe và trao tận tay số tiền 12 triệu đồng.

Thoát nạn nhờ… vọng cổ

Trong lần đầu tiên đến Mỹ biểu diễn, do chưa có kinh nghiệm nên khi đến cửa khẩu, Việt Hương không nhớ tên khách sạn mà mình lưu trú nên lập tức bị đưa vào phòng khai báo. Tại đây, đứng trước chàng chàng hải quan cao lớn, cô ra sức giải thích từ miệng đến tay chân nhưng anh chàng bự con kia không hiểu một chút gì. Sau đó họ cử một người phiên dịch quốc tịch Philippines đến và tiếp tục ra sức căng tai để nghe. Về phía Việt Hương, chị chợt nhớ ra và nhanh trí giới thiệu mình là singer star (ca sĩ nổi tiếng). Chưa kịp để hải quan suy nghĩ thêm, chị hát luôn một câu vọng cổ cho thêm phần thuyết phục. Nghe xong, anh hải quan gật cho qua. Sau ngày hôm đó, Việt Hương được lưu trú đến 6 tháng.

Phi Ph

Leave a Reply