Ca sĩ Tuấn Hưng: Nơi tuấn mã dừng chân

Mang tiếng đào hoa, Tuấn Hưng được mệnh danh là “Trần Quán Hy của Việt Nam”, vậy mà anh còn cho rằng về mặt này, Trần Quán Hy chưa sánh được bằng mình.

[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Tuấn Hưng” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance”] ‘

Tuấn Hưng: Nơi tuấn mã dừng chân

Cầm tinh tuổi ngựa, chàng ca sĩ sinh năm 1978 Tuấn Hưng đã rong ruổi từ Bắc vào Nam lập nghiệp, thành danh nhờ hàng loạt ca khúc đình đám, trải qua những mối tình với nhiều người đẹp nổi tiếng. Người ta đặt câu hỏi, liệu người đàn ông đào hoa vào bậc nhất showbiz Việt đến bao giờ mới tìm được người “cầm cương” giữ nổi mình?

Đầu năm nay, Tuấn Hưng kể lại trên Facebook cá nhân chuyện anh tâm sự với bố về việc chuẩn bị kết hôn. Nội dung khá ngắn gọn: “Có vài lời bố khuyên con trước khi con “bị trói”. Vài ly, bố mới nói: Tùy con. Con: Vâng! Con cảm ơn bố. Biết thế không hỏi bố nữa (nghĩ thầm). Mọi chuyện mình lại phải “sướng thì hưởng, khổ phải chịu”… Dường như chuyện thành gia lập thất đã rất gần với chàng Don Juan của showbiz Việt. Chưa kể, thiên hạ cũng truyền tai nhau về căn hộ mới toanh ở Royal City mà Tuấn Hưng đang trang trí nội thất để chuẩn bị “đón nàng về dinh”.

Những dấu hiệu này phải chăng đã phần nào khẳng định rằng “ngựa hoang” ham chơi đến mấy cũng có lúc dừng chân? Đến cả những lãng tử đào hoa bậc nhất như Ngô Quang Hải đã lên xe hoa lần thứ hai, còn Huy Khánh cũng có con với người vợ sau hết mực thương yêu nhường nhịn anh. Và Tuấn Hưng, chàng ca sĩ tuổi ngựa, biết đâu trong năm tuổi của mình cũng sẽ chính thức nghỉ ngơi trên thảo nguyên hạnh phúc?

Chàng “ngựa hoang” mê rong ruổi

Cuối năm ngoái, người ta bắt gặp Tuấn Hưng khai trương thương hiệu giày ngoại nhập do anh làm chủ. Vẫn gương mặt nam tính, đôi mắt đa tình, nhưng Tuấn Hưng dường như đã chín chắn hơn thời trai trẻ. Anh trở lại Hà Nội đã một năm nay, với lý do “cha mẹ không còn khỏe”, nhưng sự chú ý của công chúng dường như hướng về Hương Baby – cô hotgirl sinh năm 1990 – được cho là nguyên nhân chính “neo” anh lại mảnh đất này. Tưởng chừng cặp đôi đã chia tay, nhưng hôm ấy, bàn tiệc gần nơi Hưng đứng vẫn có cô gái ấy xuất hiện. Tuấn Hưng và Hương Baby là gì của nhau? Khó nói lắm, bởi quá khứ của anh đầy rẫy những người đẹp mà mỗi người đều để lại dấu ấn trên sản phẩm âm nhạc hoặc dư âm truyền thông.

Nhân đầu năm Giáp Ngọ, nhắc về một chàng trai tuổi ngựa âu cũng là một điều thú vị. Bởi lẽ ở Tuấn Hưng có đầy đủ tố chất của những người cầm tinh con giáp này: tận tụy, thành công kiêu hãnh, yêu tự do và dĩ nhiên là… “đẹp mã”. Tuấn Hưng như một con chiến mã trên đường tình cũng như trong sự nghiệp. Anh chưa một lần chùn chân mà vẫn cứ phi nước đại trên đường dài, kể từ khi anh mới hai mươi tuổi và là một phần tư Quả Dưa Hấu – ban nhạc nổi tiếng thời 1998 – 2000.

Sau này, trong cuộc họp báo trước liveshow tháng 10.2012 của Tuấn Hưng, tức là 12 năm sau khi tan nhóm, người đồng nghiệp Anh Tú chia sẻ: “Tuấn Hưng bề ngoài rất ngầu nhưng thực ra là người hoài niệm. Cậu ấy là người yêu Quả Dưa Hấu nhất, sẵn sàng hy sinh vì Quả Dưa Hấu nhất, luôn kết nối với các anh em, mời anh em tham gia các show diễn của mình mỗi khi có cơ hội”. Có thể hiểu được, sự tan rã của nhóm hát 4 thành viên đã làm Hưng buồn bã như thế nào. Lúc đó chàng ca sĩ da nâu mới 22 tuổi, quyết định bảo lưu việc học một thời gian (mà thật ra không bao giờ quay lại trường lớp nữa) để đi theo nghiệp cầm ca. Chỉ với hai triệu đồng trong túi mà mua vé máy bay đã hết gần nửa, Tuấn Hưng chính thức bắt đầu sự nghiệp hát solo ở đất Sài Gòn.

Tên tuổi anh gắn bó với rất nhiều bài hit như Tình yêu lung linh, Dĩ vãng cuộc tình, Độc thoại, Anh nhớ em, Cầu vồng khuyết, Biết tìm đâu, Tình yêu nào phải trò chơi, Tìm lại bầu trời… Nhiều bài hát trong đó đã được người khác thể hiện nhưng không thành hit, chỉ tới khi Tuấn Hưng cầm mic, ca khúc ấy mới được công chúng ủng hộ, thậm chí… chế lời và phổ biến rộng rãi.

Nếu như công thức thành công trong showbiz thường là tài năng và đẹp trai, xinh gái cùng với scandal, thì Tuấn Hưng thuộc vào hàng… vô khối scandal.

Một lần Bằng Kiều từ nước ngoài về Việt Nam tổ chức đêm diễn nhưng không mời Quả Dưa Hấu, Tuấn Hưng có vẻ không hài lòng và buông lời chỉ trích, nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn bởi ngay sau đó anh tự nhận “người lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà giận dỗi”. Ít lâu sau, anh khẳng định mối quan hệ giữa mình và nhạc sĩ Duy Mạnh (tác giả của những ca khúc hit anh từng thể hiện) chỉ là quan hệ đồng nghiệp chứ không phải bạn bè, khiến tình cảm của hai người rạn nứt. Nhưng chỉ ngần đấy thôi thì chưa đủ duy trì độ “nóng” cho tên tuổi. Người ta nhắc đến anh nhiều bởi những “bóng hồng” xuất hiện trên tình trường của anh.

Bốn người đẹp của showbiz Việt mà Tuấn Hưng từng yêu gồm có Thanh Thảo, Thân Thúy Hà, Hồ Ngọc Hà, Vũ Thu Phương. Bên cạnh đó, phía sau cánh gà sân khấu, chuyện tình cảm của Tuấn Hưng còn trong vòng nghi vấn với không ít người đẹp nổi tiếng khác, trong đó có cả Mỹ Tâm, Minh Hằng, Hồng Quế…

Người đẹp ở bên cạnh Tuấn Hưng lâu nhất là Lệ Quyên – tình nhân trên sân khấu của anh. Năm 2009, khi tham gia liveshow “Ranh giới và tình yêu” của Hưng, Lệ Quyên chia sẻ: “Người mang đến cho Lệ Quyên nhiều rắc rối nhất chính là anh Tuấn Hưng, nhưng tất cả những rắc rối đó đều dễ thương. Có thể nói, trong con đường âm nhạc của Lệ Quyên không thể thiếu Tuấn Hưng và ngược lại”. Nhưng hai người lại không yêu nhau, chẳng biết có phải vì quá hiểu nhau không, hay như Quyên nói “Quyên ẩn nam, tính cách như một người đàn ông, còn Hưng thì rất nữ tính nên hai người chỉ là anh em”. Dẫu không yêu nhau, những bài tình ca họ hát chung đều để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Nhìn lại “tình sử” của Tuấn Hưng, xét về duyên có thể ít hoặc nhiều, nhưng phận thì vẫn chưa đến với Tuấn Hưng, hoặc như anh đã từng nói: “Có nhiều phụ nữ không thông minh nhưng cứ tạo cho mình cá tính, tỏ ra nguy hiểm, nhưng tôi bắt sóng rất nhanh và cảm nhận được ai là người hợp với mình”. Bắt sóng nhanh nhưng không giữ kịp, thảo nào trải qua đủ mọi cuộc tình mà đến khi trở lại Hà Nội, anh vẫn còn “đơn thương độc mã”. Đồng cỏ nơi ngựa hoang dừng chân, dường như chỉ hiện lên thấp thoáng phía chân trời.

Đám cưới gần kề?

Quyết định quay lại Hà Nội của Tuấn Hưng là một quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bởi thói quen thưởng thức âm nhạc của người miền Bắc khác nhiều so với người miền Nam, nếu anh đã tạo dựng được sự nghiệp solo ở Sài thành thì cớ gì lại quay về thủ đô? Tuấn Hưng thú nhận, 13 năm nay anh đã sống rất nhanh với những cú sẩy chân, vấp ngã liên tiếp. “Hồi còn bé, mình tập đi, đi được vài bước lại muốn chạy, mà phải chạy thật nhanh, thật xa cơ. Chạy nhanh quá chắc chắn sẽ vấp ngã, mình phải chạy chậm lại, để vừa chạy vừa nhìn đường, rồi đến một lúc nào đó mình biết đi những bước vững vàng”. Nói vậy để thấy, với chàng ca sĩ 35 tuổi này, quyết định trở về xem chừng rất chín chắn.

Ở giai đoạn sự nghiệp hiện tại, Tuấn Hưng không bất chấp tất cả để theo đuổi âm nhạc nữa. Năm 2012, Hưng có hit Tìm lại bầu trời nhưng cả năm 2013 hầu như khá yên ắng. Anh bắt đầu lấn sân sang kinh doanh với việc làm đại diện cho một thương hiệu giày. Nhìn những bức hình Hưng chụp quảng cáo sản phẩm, người ta thấy anh vẫn còn phong độ. Anh chàng “tuấn mã” giờ không còn mang vẻ hotboy hay lãng tử, mà thật sự trở thành “quý ông lịch lãm”.

Về thủ đô chẳng bao lâu, anh có ngay bạn gái là một cô gái thua mình đúng một giáp, nói cách khác, cô bằng tuổi Hưng ngày anh rời Hà Nội. Người ta thấy anh hôn lên má cô trong một căn phòng karaoke, thấy họ tay trong tay giữa một vài sự kiện và Hưng cũng nửa đùa nửa thật nói về một đám cưới trong tương lai gần. Trước đây, khi họ tạm chia tay, Hưng tâm sự trên báo: “Hiện tại, thời gian của tôi dành cho gia đình và công việc đã chiếm gần hết rồi, cưới vợ về thì vợ tôi sẽ đứng ở chỗ nào đây. Còn về Hương Baby, cô ấy quá trẻ so với tôi, lại trưởng thành trong một môi trường sung túc, vì vậy có những điều càng tiếp xúc sâu, tôi càng thấy chúng tôi không hợp. Tôi cũng là một người khá khó tính, tôi muốn người con gái mà tôi lựa chọn là một người nhanh nhẹn, tháo vát, có thể đảm đương công việc gia đình và chăm lo bố mẹ những lúc tôi vắng nhà”.

Chẳng thế mà khi Hương Baby đến dự lễ ra mắt thương hiệu giày do Tuấn Hưng làm đại diện thì nhiều người bán tín bán nghi phải chăng cặp đôi này đã quay lại. Cũng phải thôi, người con trai cung Thiên Bình, lại cầm tinh tuổi ngựa vốn được tiếng là đào hoa, chưa từng biết chán chuyện yêu đương, như chính anh công nhận: “Tôi không thích bị cô đơn. Tôi luôn muốn được yêu thương. Những gì đã qua là quá khứ, bước sang ngày mai, mọi thứ đều phải mới mẻ”. Tới mức được mệnh danh là “Trần Quán Hy của Việt Nam” mà anh còn cho rằng về mặt này, Trần Quán Hy chưa sánh được bằng mình. Thậm chí, trong showbiz Việt, xét về tình trường thì tên của Tuấn Hưng có lẽ xếp trên cả những lãng tử đào hoa như Ngô Quang Hải, Johnny Trí Nguyễn, Huy Khánh…

Người yêu của mình là đẹp nhất

Anh có tự hào vì cho đến giờ, anh vẫn được xem là nam ca sĩ điển trai và đắt show nhất nhì làng nhạc Việt?

Tôi không quan trọng mọi người nghĩ như thế nào và cũng không thích những danh xưng. Chỉ cần khán giả nhớ đến mình là ca sĩ Tuấn Hưng, nhiệm vụ của tôi là phục vụ, là chia sẻ với những khán giả của mình qua lời ca tiếng hát. Ở đâu khán giả cần là tôi xuất hiện, chưa bao giờ tôi ngồi đong đếm, so sánh mình có đắt show hay không, có đẹp trai hơn ai không. Thời gian cho việc đấy để dành nghĩ tới gia đình còn hơn.

Đến thời điểm này, tôi tạm hài lòng với những gì mình đã gầy dựng được. Về những kế hoạch tương lai, tôi ít khi nói trước cho nhiều người vì “nói trước bước không qua” mà, tôi có những dự định riêng nhưng khi đã bàn bạc và lên kế hoạch chu đáo, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện tôi mới công bố.

Hiện tại tôi đang thực hiện một MV ca nhạc nhân dịp Tết với Hiền Thục và hai bé Hoàng Anh, Kiều Vy xuất thân từ The Voice Kids. Ca khúc Điều quý giá nhất này do công ty HAT của tôi kết hợp với công ty Nhựa Long Thành, đơn vị đã hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện MV Hối hận trong anh. Đây là một ca khúc gần như khác hoàn toàn với gu nhạc trước nay của tôi vì nó nói về tình cảm gia đình hạnh phúc và thiêng liêng.

Anh nghĩ trong showbiz, ai là đối thủ của mình?

Đối thủ của mình là chính mình. Mỗi người nghe nhạc có lựa chọn riêng và mỗi nghệ sĩ có cách riêng để chinh phục khán giả.

Năm Ngọ là năm tuổi của anh, người Á Đông vốn coi năm tuổi là năm có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Anh có kế hoạch thay đổi điều gì trong năm nay?

Cuộc đời, làm sao mình biết trước được điều gì. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ thực hiện được các kế hoạch âm nhạc, kinh doanh mà mình đang dự tính.

Theo anh, vẻ đẹp chung của những con chiến mã ngoài trận mạc là gì?

Tôi nghĩ khi đã được lựa chọn để ra chiến trận thì bất cứ con chiến mã nào cũng mang vẻ kiêu hùng và chắc chắn đó là những con ngựa chiến tốt nhất.

Anh có nghĩ rằng mình chính là một con chiến mã tốt không? Bởi tôi có thể thấy ở anh có sự chinh chiến dẻo dai, sức bền và sự khôn ngoan khi tính toán đường đi nước bước trong cả âm nhạc và thương trường?

Cá nhân tôi không cho rằng mình là con chiến mã. Tôi chỉ là một con ngựa cố gắng làm tốt nhất những gì có thể mà thôi (cười). Sự thành công của tôi, sự trưởng thành của tôi, ngoài đam mê của cá nhân còn có dấu ấn của gia đình, tình bạn, cộng sự trong mỗi giai đoạn cuộc sống. Thêm nữa, tôi có sự bền bỉ trong sự nghiệp và đứng vững trên đôi chân mình còn nhờ có tình cảm của khán giả.

“Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà/ Trong ba thứ ấy thật là khó thay”, các cụ vẫn bảo vậy. Mua xe, xây nhà anh đều làm cả rồi, còn cưới vợ thì sao?

Tôi chỉ biết hy vọng là mình sớm có một gia đình nhỏ của riêng mình, vì đến bây giờ tôi thấy, hình như những người yêu mến tôi cũng sốt ruột thay cả phần tôi rồi.

Anh có thể chia sẻ thêm về cô ấy: vài nét tính cách khiến anh yêu, những điều bố mẹ anh hài lòng ở cô ấy?

Những gì tốt đẹp của cô ấy, tôi xin phép giữ riêng cho mình và gia đình biết thôi. Tôi nghĩ trong mắt những người yêu nhau, tất cả những gì thuộc về người yêu của mình đều là đẹp nhất.

 

Tuấn Hưng nói về những mỹ nhân từng đi qua cuộc đời

 

Về Thanh Thảo: Thanh Thảo rất xinh đẹp và tài giỏi nên tôi không thể không theo đuổi.

 

Về Thân Thúy Hà: Tôi biết ơn Thân Thúy Hà rất nhiều. Cô ấy đã cho tôi mọi thứ.

 

Về Hồ Ngọc Hà: Tuấn Hưng đã đặt lời cho ca khúc “Vẫn nhớ 2” để kỷ niệm cho mối tình thoáng qua giữa hai người.

 

Về Vũ Thu Phương: Với tôi, Phương là người yêu cuối cùng.

 

Về Mỹ Tâm: Có lẽ nếu cưới được Mỹ Tâm làm vợ thì tôi đã trúng số rồi!

 

Về Minh Hằng: Cô gái trong mơ của tôi chính là Minh Hằng.

 

Trả lời câu hỏi “Dường như người đẹp nào cặp với anh cũng thành scandal” trên báo Đất Việt, Tuấn Hưng đáp: “Tôi thấy mọi người cũng thật lạ. Chúng tôi là nghệ sĩ, việc kết hợp hát chung là rất bình thường, chẳng lẽ hát chung cũng là có tình ý với nhau sao? Tôi không thích sự đánh đổi trong công việc vì bản thân tôi chưa bao giờ bắt mình phải đánh đổi để có được điều mình muốn”.

 

Từ Nữ Triệu Vương

Leave a Reply