Bắt đầu xử phụ nữ Việt cắt ‘của quý’ ông chồng ở Little Saigon, Nam California

SANTA ANA, California (NV) – Tòa Thượng Thẩm California ở Santa Ana bắt đầu xử bà Catherine Kiều hôm Thứ Tư, bị tình nghi trói ông chồng vào giường rồi dùng dao cắt “của quý” của ông, sau khi hai người cãi nhau hồi Tháng Bảy, 2011.

Bà Catherine Kiều (phải) ngồi kế luật sư tại phiên tòa hôm Thứ Tư. (Hình: AP Photo/The Orange County Register)


Bà Kiều bị bắt sau khi sự việc xảy ra và bây giờ mới được đưa ra xử trước Chánh Án Richard Toohey và bồi thẩm đoàn.

Trong phiên tòa đầu tiên, công tố viên John Christl nói bà Catherine Kiều, 50 tuổi, làm như vậy là vì ghen tuông, và bà nên bị xử có tội cố ý gây thương tật và tra tấn nạn nhân.

Ông Frank Bittar, luật sư của nghi can, không đồng ý với công tố viên, và nói rằng thân chủ của ông bị tâm thần và không nên bị xử như người bình thường.

Bồi thẩm đoàn cũng nghe một đoạn băng do người chồng tìm thấy được trong xe, chín tháng sau khi sự việc xảy ra tại Garden Grove.

Công tố viên John Christl cho rằng, dựa trên âm thanh của cuộn băng, bà Catherine Kiều đã theo dõi chồng bà, vì bà nghĩ rằng ông ngoại tình.

Lúc xảy ra vụ cắt “của quý,” hai người đang tiến hành thủ tục ly dị.

Nếu bị kết tội, nghi can có thể bị chung thân trong nhà tù tiểu bang và có thể được xét tha sớm, theo phía công tố.
Tòa và phía công tố không cho biết danh tánh nạn nhân, chỉ nói là một người đàn ông 60 tuổi.

Theo phía công tố, vào buổi tối ngày 11 Tháng Bảy, 2011, bà Catherine Kiều cãi nhau với chồng qua chuyện, có cho một người bạn của họ ngủ đêm vào một ngày sau đó.

Sau khi hết cãi nhau, bà Kiều vẫn nấu cơm cho chồng ăn, nhưng lén bỏ thêm thuốc ngủ Ambien vào.

Khoảng 9 giờ tối, ông chồng bắt đầu mệt và leo lên giường ngủ. Thế là bà Kiều dùng dây ni lông cột hai tay và hai chân nạn nhân vào bốn góc giường.

Khi nạn nhân tỉnh dậy, bà Kiều kéo quần ông xuống, nắm lấy “của quý” của ông, và cắt “nó” bằng con dao.

Kế đến, bà Kiều cầm miếng thịt này xuống bếp, quăng vào máy xay rác trên chỗ rửa chén, và nhấn nút.

Sau khi xong, bà liền gọi điện thoại khẩn cấp 911, báo cho cảnh sát biết ông chồng đang bị chảy máu. Khi cảnh sát tới nơi, ông chồng xác nhận chính bà vợ là thủ phạm làm hại mình.

Nạn nhân được đưa vào UCI Medical Center, được giải phẫu, và sau đó về nhà.

 

Phiên tòa sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Leave a Reply