Bác sĩ David Đào bị kéo xuống máy bay United Airlines cũng chính là Nhạc sĩ Đào Duy Anh

WESTMINSTER – Trường hợp một ông Mỹ gốc Việt bị ba nhân viên công lực lôi kéo ra khỏi một chuyến bay vào chiều Chủ Nhật đã từ một tin địa phương trở thành một tin lớn gây chú ý khắp nước Mỹ trong ngày thứ Ba. Trước khi tên ông được tiết lộ, trong hai ngày Chủ Nhật và thứ Hai, người ta chỉ được biết ông là một bác sĩ gốc Á Đông, có thể là người Trung Hoa hay người Việt Nam. Giờ đây thì truyền thông Hoa Kỳ cho biết ông tên là David Đào, 69 tuổi (cũng có thể là 70). Còn qua mạng xã hội thì người còn được biết thêm rằng tên ông là Đào Duy Anh.

Là bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Hardin Memorial ở Louisville, thuộc bang Kentucky, Mỹ và đang có một phòng khám tư nhân, ông David Dao có 5 người còn, 4 trong số đó đều là bác sĩ, gồm 2 trai và 2 gái.

34 tuổi, con trai đầu Tim hiện làm việc tại bệnh viện ở Texas. Con trai thứ hai Ben (31 tuổi) tốt nghiệp y khoa. 33 tuổi, con gái Christine là bác sĩ bệnh viện ở Durham, Bắc Carolia. Con con gái út Angela (27 tuổi) vừa tốt nghiệp chuyên ngành y khoa của Đại học Kentucky. Cô con gái còn lại của ông David Dao là Crystal, chị em song sinh với Christine đã kết hôn và sinh con ở Barrington, bang Illinois.

Bà Teresa Dao (69 tuổi) là bác sĩ nhi khoa, từng được đào tạo ở Việt Nam và làm việc tại Elizabethtown, Kentucky, cách khoảng 40 dặm về phía nam Louisville.

Hình ảnh ông David Đào bị chảy máu miệng sau khi bị lôi kéo trên sàn máy bay chiều Chủ Nhật đã gây chấn động lương tâm của hàng triệu người, kể cả những người từ Trung Quốc, Việt Nam và các viên chức tại Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói ngày thứ Ba, “Tôi không nghĩ một ai từng xem video này mà không cảm thấy một chút phẫn nộ, khi thấy một con người bị đối xử như vậy.”

Ông David Đào đã bị nổi tiếng một cách bất đắc dĩ qua một video được lan truyền nhanh và nóng như lửa cháy rừng trên mạng điện toán toàn cầu. Các nhân viên an ninh tại phi trường quốc tế Chicago OHare đã dùng vũ lực để lôi ông ra khỏi một chuyến bay từ Chicago đến Louisville, Kentucky, và vô tình họ đã “ném” ông vào dư luận khắp thế giới. Khi thấy hình ảnh ông David Đào bị lôi xềnh xệch trên sàn phi cơ, và sau đó từ bên ngoài cửa ông vùng lên để chạy vào lại bên trong với miệng đầm đìa máu, nhiều người đã chỉ trích hãng hàng không United Airlines không tiếc lời.


Đào Duy Anh đang song ca với Nguyên Khang bài Sài Gòn Mưa Cuối Mùa do ông Anh sáng tác.

Hãng máy bay cho biết chuyến bay này đã bị đặt vé vượt quá số lượng ghế, nên họ kêu gọi bốn hành khách hãy tình nguyện để nhường ghế cho một số nhân viên của United cần bay đến Louisville cấp tốc đêm Chủ Nhật. Vì không có ai tình nguyện, mặc dù United đề nghị cho $400 sau tăng lên tới $1,000 cho ai tình nguyện nhường ghế, cuối cùng các nhân viên dùng biện pháp bốc thăm để tìm người trục xuất.

Trong khi mấy người kia chịu rời ghế khi tên họ bị gọi, ông David Đào cương quyết không bỏ ghế, vì, theo lời ông nói trên máy bay, ông có bệnh nhân cần gặp sáng thứ Hai tại phòng mạch của ông ở Louisville, nơi ông sống với vợ và con cháu.

Vì ông không chịu rời ghế, nên ba nhân viên an ninh đã lên phi cơ và dùng sức mạnh để kéo bật ông ra khỏi ghế và lôi ông trên sàn. Video cho thấy ông bị rớt mắt kiếng, áo bị rút lên để lộ cái bụng tròn. Rồi từ bên ngoài ông chạy lại vào bên trong, nhứt quyết bước tới tận cuối phi cơ. Lúc đó các hành khách thấy mặt ông có những vệt máu chảy từ miệng. Máu chảy là do mặt ông đập vào miếng gác tay trên ghế, khi ông chống cự và không rời ghế.

Hình ảnh ông David Đào bị lôi kéo và máu chảy đã gây chấn động cho mọi người, bất kể họ thuộc chủng tộc nào. Chính một nữ hành khách khác màu da đã thâu hình và đưa lên Facebook, nhờ đó thế giới mới biết tin này. Phản ứng từ Trung Quốc và Việt Nam đã dữ dội trên mạng xã hội. Các cư dân mạng đã phê phán hành động kém văn hóa của hãng United Airlines.

Tuy rằng việc bắt buộc hành khách ra ngoài máy bay được United nói là làm đúng qui tắc, và giới cổ đông nghĩ rằng vụ này không ảnh hưởng đến trị giá cổ phiếu, thế nhưng trước giờ mua bán trên thị trường chứng khoán trong ngày thứ Ba, trị giá cổ phiếu của United đã bị giảm hơn 6%, tức là mất $1.4 tỉ Mỹ kim từ trị giá cao là $21 tỉ.


Ông David Đào dự một cuộc thi đánh bài poker (Poker News)

Cũng trong ngày thứ Ba, United Airlines lên tiếng xin lỗi. Ông Oscar Munoz, tổng giám đốc của United, nói rằng hãng sẽ “chịu hoàn toàn trách nhiệm” cho sự việc, và “không một ai đáng bị đối xử như thế này.”

Ông Munoz cũng hứa sẽ thực hiện nhiều thay đổi, để sự việc như thế này sẽ không tái diễn, và cho biết các kết quả điều tra nội bộ sẽ được công bố vào cuối tháng Tư. Đoạn video về vụ hỗn loạn trên máy bay của United khiến nhiều người tức giận, khi thấy rằng họ có thể bị dùng vũ lực để đuổi xuống khỏi máy bay, dù đã đặt vé và trả tiền trước.


Bìa CD nhạc “Quê Hương Nhìn Lại” của ông Đào Duy Anh được quảng cáo vào tháng Bảy 2015.

Vì ban đầu người ta nghĩ ông này là người Trung Hoa, và có thể là có sự kỳ thị chủng tộc, hàng triệu người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích hãng United rất nặng lời.

Tại Tòa Bạch Ốc, trong cuộc họp báo thường ngày, vụ video về ông David Đào đã được phát ngôn viên Sean Spicer nhắc tới như sau, “Tôi không nghĩ một ai từng xem video này mà không cảm thấy một chút phẫn nộ, khi thấy một con người bị đối xử như vậy.”

Ông Spencer tin rằng Tổng Thống Donald Trump cũng đã xem video clip về ông David Đào. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc có nói thêm rằng vụ này không cần đến sự can thiệp của chính phủ liên bang.

Thế nhưng một số nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc Hội đều có ý kiến liên quan đến vụ này. Phía Dân Chủ muốn chính phủ phải mở một cuộc điều tra để bảo đảm quyền lợi của hành khách được bảo về trên các chuyến bay. Có tới 21 nghị sĩ Dân Chủ đã gởi văn thư đến Tổng Giám Đốc Oscar Munoz, sau khi nghe ông Munoz ban đầu nói là vụ trục xuất hành khách là đúng qui tắc. Đến khi bị chiếu cố quá mức, ông Munoz mới đưa ra lời xin lỗi nói trên.

Bà Dân Biểu Jan Schakowsky thuộc đảng Dân Chủ tại Illinois, nơi mà hãng United đặt trụ sở trong khu vực cử tri của bà, đã yêu cầu, “United Airlines phải thay đổi chính sách ngay lập tức và phải bồi thường hoàn toàn cho nạn nhân. Vụ này chưa chấm dứt ở nơi đây.”

Như nhiều thường dân, các nhà lập pháp đã tuyên bố trên mạng rằng họ sẽ không dùng hãng bay United cho đến khi vụ này được giải quyết ổn thỏa.

Ông David Đào là ai?

Sự việc bị chiếu cố bất đắc dĩ này đã khiến ông David Đào cũng như gia đình ông không muốn tiếp xúc với báo chí. Thế nhưng trước một tin quá nóng bỏng như thế này, giới truyền thông Hoa Kỳ đã mau chóng đào sâu vào quá khứ của ông, và họ tìm thấy những hồ sơ tòa cho thấy có sự bê bối của cá nhân ông. Ông là một bác sĩ từng bị kiện, một người từng đến các sòng bài. Tuy vậy, một ca sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Việt đã viết những lời ưu ái dành cho ông. Nhật báo Viễn Đông cũng từng có một bài viết về ông, tức nhạc sĩ Đào Duy Anh vào mùa hè năm 2015.

Trong ngày thứ Ba, cả hai nhật báo Louisville Courier-Journal và USA Today đều xác nhận ông David Đào sống với vợ là bà Teresa Đào ở Elizabethtown, Kentucky. Họ có năm người con và một số cháu. Khi hành nghề bác sĩ, ông từng bị kiện về việc trao đổi thuốc để được tình dục, và có lẽ vì bị mất giấy phép hành nghề, ông không còn hoạt động trong ngành y khoa, trở thành một người chơi bài poker chuyên nghiệp, từng học nấu ăn và soạn nhạc.


Ông David Dao cùng vợ Teresa và cháu gái (Instagram)

Ông đã học ngành y khoa tại Sài Gòn trước năm 1975. Vợ ông là một bác sĩ chuyên về nhi khoa. Bốn con của ông là bác sĩ.

Tuy nhiên, bằng bác sĩ của ông đã bị treo hơn 10 năm vì ông từng cung cấp thuốc chống đau cho các bệnh nhân một cách bất hợp pháp, như thuốc hydrocodone, Oxycontin và Percocet. Vì được án treo nên ông không bị giam trong tù hai năm theo luật. Ông đã ra tòa vào năm 2003, cùng với một bác sĩ khác tên là Brian D. Case. Lúc đó máy video đã thâu được hình ông gặp các bệnh nhân và trao cho họ thuốc chống đau mà phần lớn là thuốc hydrocodone.

Hồ sơ tòa cho biết ông từng đề nghị cung cấp thuốc chống đau cho một nam bệnh nhân để trao đổi cho tình dục. Một nam bệnh nhân khác cũng trở thành nhân viên của ông một thời gian, trước khi xin nghỉ vì “lý do cá nhân.” Hồ sơ tại tiểu bang Kentucky còn liệt kê một số trường hợp bê bối khác của ông David Đào.

Trước khi sự nghiệp y khoa bị xuống đốc, ông làm bác sĩ tại Hardin Memorial Hospital ở thị xã Elizabethtown và chuyên về bệnh phổi. Sau ông mở phòng mạch riêng cùng với vợ.

Sau khi rời Việt Nam năm 1975, ông hoàn tất thời gian tập dượt ngành bác sĩ tại California, trước khi đến Indiana năm 1980. Ông từng làm việc tại nhà tù của Michigan City, nhưng làm mới một năm thì ông xin nghỉ việc sau khi ông bị một tù nhân dùng ống nghe mạch tim để siết cổ ông.

Sau khi bị tước quyền hành nghề bác sĩ, ông học chơi đánh bài và bắt đầu tham dự những cuộc thi đánh poker chuyên nghiệp từ năm 2006. Theo trang web của World Series of Pokers, trong vòng một thập niên qua, ông David Đào kiếm được $234,664 nhờ đánh bài. Lần cuối cùng mà ông tham gia một cuộc chơi là tại Horeshoe Tunica WSOP Circuit ở Mississippi trong tháng Giêng năm nay. Ông xếp hạng 11 và thắng $1,191. Trang web này cho biết trận thắng lớn nhất của ông xảy ra vào năm 2009 tại Harrahs Tunica Circuit Championship. Khi đó ông về nhì và thắng $117,744.

Ngoài sòng bài, ông cũng thích nấu ăn và muốn trở thành một tay “chef.” Vì vậy ông đã học tại một trường nấu ăn. Không thấy các báo Mỹ nói gì thêm về hành trình học nấu ăn của ông. Các báo Mỹ cũng không hay biết về năng khiếu âm nhạc của ông

Tại Quận Cam, nhật báo Viễn Đông từng có một bài viết của Băng Huyền trên mục văn nghệ về ông, tức bác sĩ Đào Duy Anh. Bài viết đó cho biết ông đã thành lập ban nhạc Bách Việt gần nửa thế kỷ trước, và nhân dịp kỷ niệm việc thành lập này, hội Dao Music Foundation của ông tổ chức chương trình ca nhạc kịch mang tên “Quê Hương Nhìn Lại” với sự tham dự của một số ca sĩ nổi tiếng, diễn ra tại Saigon Performing Arts Center vào cuối tháng Bảy, 2015. Mục đích của buổi nhạc đó là gây quỹ để giúp xây chùa Phước Hậu tại Louisville, Kentucky.

Một trong những ca sĩ tham dự chương trình là Nguyên Khanh. Nam ca sĩ này đã viết trên Facebook ngày thứ Ba như sau:

“Người đàn ông Á Châu bị kéo ra khỏi máy bay của United Airlines chính là Bác sỹ David Dao, một bác sỹ luôn tận tuỵ với nghề, và cũng chính là Nhạc sỹ Đào Duy Anh người đã có những bài hát dân ca rất hay và được khán thính giả khắp nơi yêu thích như Tát Nước Đầu Đình, Cầu Tre Quê Hương … và là một người luôn ấp ủ với những dự án âm nhạc dân tộc, một người luôn muốn giữ gìn những cái hay, cái đẹp cho âm nhạc Việt Nam!

“Tôi được may mắn hợp tác với ông trong một chương trình nhạc QUÊ HƯƠNG NHÌN LẠI vào ngày 27-07-2015 tại Little SAIGON và một show sau đó một ngày tại San José!

“Và tấm hình này là tôi cùng song ca với chính tác giả ca khúc Sài Gòn Mưa Cuối Mùa.
“Mấy hôm trước khi xem đoạn video về việc một người đàn ông Á Châu bị đối xử như tội phạm nguy hiểm trên máy bay của hãng UNITED tôi cứ ngờ ngợ vì khuôn mặt, vóc dáng và nhất là giọng nói của người này tôi đã từng nghe qua rồi, cộng thêm những thông tin người này là Bác Sỹ, có 5 người con thì có đến 4 người cũng theo ngành Y, rồi là cư dân Louisville Kentucky… lúc đầu tôi hơi nghi ngờ nhưng có quá nhiều bằng chứng thuyết phục, tôi lại càng cho rằng phán đoán của mình đúng hơn!!!

“Hôm nay mới hơi chắc chắn để đăng tin này!
“Hy vọng anh bình tâm lại sau cú sốc này!
“Chúc anh mọi điều may mắn nhất!

“PS: Thưa chết mẹ tụi United Airlines và cảnh sát Chicago cho em…”

Cho đến cuối ngày thứ Ba, chưa thấy báo chí Mỹ nói chi về việc ông David Đào thuê luật sư để “Thưa chết mẹ tụi United Airlines,” như lời khuyên trong bức tâm thư nói trên.

Leave a Reply